Thân Hữu Đồng Công - Hải Ngoại

RIP LH Maria Trần Thị Tho

Quí THĐC thân mến,


Chúng ta vừa nhận được ai tín về mẹ của Chị Diễm Thúy, 
phu nhân của Phó tế Ánh Triều, nguyên Phó Vụ THĐC 2019-2023.
Bà "mới vừa được Chúa gọi về" (chắc hôm nay) như được thông báo dưới đây.

Xin cùng với THĐC thành kính phân ưu cùng Chị Diễm Thúy, Phó tế Ánh Triều cùng tang quyến.
Xin LTXC luôn là vĩnh phúc cho LH thân mẫu của chị, cho dù LH bà chưa được hưởng kiến Thiên Đàng.

Chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho LH Maria Trần Thị Tho nhé.

em tâm phương

-------------------------------------------------------------


 

 

Chúng ta hãy cầu nguyện - Let's pray!

Quí THĐC rất thân thương trong Lòng Đồng Công Thương Xót của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,   

Hôm nay Thứ Bảy Đầu Tháng, NTM hàng tuần của những tâm hồn biệt tôn Mẹ Maria,
nhất là của những tâm hồn đã tận hiến cho Mẹ như THĐC chúng ta,
chúng ta hãy xin Mẹ chuyển cầu cho 2 người anh của chúng ta sau đây:

Anh Tổng Phục Vụ Vũ Minh Nhiên, CRM:

Người Anh đang bị cách ly bởi nhiễm covid-19 sau khi đi Bắc Ninh về,

dịp thụ phong linh mục của 6 anh em Dòng đang phục vụ ở khu vực truyền giáo ở GP Bắc Ninh,
một trong 2 giáo phận (cùng với GP Kontum) đang được nhiều anh em Dòng chúng ta phục vụ.

Anh Linh mục Thân Hữu Đồng Công Trần Ngọc Diệp, LK 7, nguyên Giám tỉnh Chi Dòng Đồng Công HK.
Người Anh THĐC chúng ta ngay sáng hôm Thứ Sáu 26/5/2023, ngày đầu tiên của Đại Hội THĐC III 2023,

đã nhận được tin nhắn từ Anh Lưu Chủ / Bạch qua điện thoại của em rằng:

"Xin anh nhắc anh chị em Thdc cầu nguyện cho anh cựu giám tỉnh Trần Ngọc Diệp Thdc đang bị bệnh nặng lúc tỉnh lúc không...
sáng nay có phái đoàn đội 7 crm đi St. Louis thăm anh".
Em đã thông báo ngay tới anh chị em THĐC đang tham dự Đại Hội.

Thế rồi, sau khi 3 Anh Đội VII là Anh Lm Liêm, Anh Thơ và Anh Lm Bân lái xe lên Saint Luois thăm người anh em cùng LK7 này,

em đã hỏi thăm bệnh trạng của Anh Diệp từ Anh Thơ, và được Anh Thơ cho biết như sau:

1- Anh Diệp bị ung thư nhiếp hộ tuyến nay lan lên tới bao tử rồi;
2- Anh ấy không ăn uống gì được nữa, chỉ được chuyền IV nước biển thôi;
3- Nói năng cũng bập bẽ chẳng còn rõ ràng nữa;
4- Hàng ngày từ chỗ ở lên nhà thương để được chữa trị 3 tiếng 1 ngày;
5- Dòng Thừa Sai Fatima của anh ơn gọi hầu như đã bỏ đi hết rồi.

Xin Anh Cả chuyển cầu cho Anh Nhiên là người anh em kế vị thứ 3 của Anh trong sứ vụ Tổng Phục Vụ cho anh em toàn Dòng,

và cho Anh Diệp ở vào thời điểm có thể đã đến lúc "trong giờ lâm tử. Amen!".

Chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho cả 2 người anh của chúng ta nhé.

em tâm phương


'Louis Nhien' via CRM-TuSiDongCong

Anh Tâm Phương quí mến,

Trước hết, xin cám ơn anh đã hăng say dấn thân phục vụ đem tin mừng, lòng thương xót Chúa đến với tất cả anh chị em mà anh gặp gỡ chia sẻ. Em cảm phục tinh thần dấn thân không mệt mỏi của anh. Xin Chúa ban cho anh nhiều sức khỏe để anh tiếp tục làm tông đồ cho Chúa, cho Đức Mẹ.

Thứ đến, em cám ơn anh đã xin anh em cầu nguyện cho em bị Covid. Trước khi có thuốc chích ngừa cuối năm 2020 (?), em bị Covid và lúc đó không ngửi được mùi vị, còn lần này, em đi Bắc Ninh dự lễ truyền chức, sau đó đi thăm các cứ điểm truyền giáo "vùng Tuyên Quang: Ăn nước sông Gâm, không câm cũng điếc.", do anh em nhà phụ trách: Na Hang, Vĩnh Ngọc, Lực Tiến, nên chắc do mệt, bị cảm nắng, nóng...khi về nhà Mẹ, thử test Covid thì có một vạch rõ, còn vạch thứ 2 thì mờ mờ, Ban Y Tế kết luận là Covid, nên phải cách ly. Cách ly thì cách ly, nhưng nay đã khỏe nhiều rồi.

Xin cám ơn anh và anh chị em đã đang cầu nguyện cho em. Xin cầu cho em được sức khỏe, được khôn ngoan và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để chu toàn nhiệm vụ khá là nặng nề với nhiều vấn đề.

Sáng nay, dâng lễ em đã cầu nguyện cho Anh Diệp, người anh em của chúng ta. Xin Chúa và Đức Mẹ, người Mẹ mà anh Diệp đã tận hiến cuộc đời, luôn đồng hành với ảnh và ban cho ảnh được bình an, vâng theo thánh ý Chúa.

Vài hàng trao anh, xin cầu cho nhau luôn, và keep up your good work. Smile, God loves you.

Em Louis M. Nhiên, CRM

____________________________

Rev. Louis M. Vũ Minh Nhiên, CRM

521 Tô Ngọc Vân Tam Phú,

TP. Thủ Đức, Việt Nam


---------------------------------

Tinh Cao

daminhmariacaotantinhh@gmail.com

Tạ ơn LTXC, Mẹ Chúa Cứu Chuộc và Anh QP.

Sáng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, vừa mở email ra thì thấy email của Anh Tổng Phục Vụ. Đúng là ngày lành tháng tốt của em và cho em.

Xin Anh Cả nguyện cầu cho Anh được luôn xứng đáng thay Anh để Tổng Phục Vụ anh em Dòng cho dù chỉ 1 nhiệm kỳ nhé.

Anh kể đến những khu vực truyền giáo ở GP Bắc Ninh như GX Vĩnh Ngọc hay GX Lực Tiến làm em nhớ đến chuyến về VN của THĐC 11/202 quá đi.

Cuốn Kỷ Yếu em cố gắng biên soạn để mừng 70 Năm Khai Dòng quả thực là hoa trái từ chuyền Hành Trình Việt Nam Truyền Giáo Đồng Công II 2022.

Giáo Xứ Vĩnh Ngọc

Giáo xứ Lực Tiến Cuốn Kỷ Yếu "Đồng Công: Mùa Gặt Thương Xót" em gửi về đã an toàn nhưng Anh chưa nhận được vì Anh đang bị cách ly / cách biệt anh em dòng.

Hy vọng sau thời gian "biệt tích giang hồ" để "bế quan luyện công" "thành tay võ nghệ cao cường" (TV 144:1), mấy hôm nữa Anh sẽ "tái xuất giang hồ".

Vâng, trong LTXC tất cả chúng ta đều là anh em, đều đáng thương trước mặt Chúa, và vì cảm nghiệm thấy LTXC chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện cho nhau, nhất là những lúc yếu bệnh và sắp sửa như đi vào "trong giờ lâm tử" như trường hợp của Anh Em Trần Ngọc Diệp hiện nay của chúng ta.

Anh em Đội 7 bao gồm Anh Lm Liêm và Lm Bân và Anh Thơ lên Saint Louis bang Missouri thăm Anh Diệp cùng Đội Thứ Sáu 26/5/2023

Người anh em Giuse Trần Ngọc Diệp hôm 26/5/2023 Ubi caritas...: "Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui". (Vinh Hạnh)

Xin Anh và anh em Dòng cầu nguyện cho THĐC chúng em cũng được tiếp tục theo đuổi LTĐC của ASnh Cả, với Anh Cả và như Anh Cả nhé.

em tâm phương